Phim Việt
Chuyện cảnh giác – Dân nghèo sập bẫy và màn cướp đường táo tợn
Một trong những chiêu thức bọn tội phạm lừa đảo thường sử dụng nhất đó là màn ngụy trang, với những thân phận biến hóa khôn lường, bọn chúng đã dễ dàng qua mặt được người dân và từng bước một dẫn dụ đối tượng sa lưới mà chúng đã giăng sẵn.

Nạn nhân đầu tiên trong chương trình Chuyện cảnh giác của tuần này là một người phụ nữ có hoàn cảnh khá khó khăn, khi chẳng may chồng mất sớm, một tay chị chăm sóc, nuôi dạy 2 đứa con khôn lớn. Sự thiếu hụt trụ cột gia đình, khiến cho đời sống kinh tế nhà chị bị bấp bênh. Tuy nhiên, chị vẫn không đủ điều kiện để được ủy ban xác nhận là hộ nghèo.

Chị Năm đang tâm sự với người hàng xóm về hoàn cảnh của mình

Và trong vai một người thu mua ve chai, nữ quái lừa đảo đã nắm bắt hết câu chuyện buồn của chị Năm. Ngay lập tức, cô ta đã vẽ ra một kế hoạch lừa đảo chị Năm.

Ngụy trang để nghe ngóng, rình rập câu chuyện của con mồi.

Sau đó, nữ quái này đã quay trở lại với cái mác là cán bộ trên huyện về xét hộ nghèo. Cũng vì dễ dàng tin người và quá mong mỏi được xét hộ nghèo để gia đình chị được hưởng các chính sách, cho con trai lớn chị được đến trường duy trì việc học nên chị Năm đã hoàn toàn tin tưởng lời hứa hẹn của nữ quái và giao hết giấy tờ quan trọng như cô ta đã yêu cầu, trong đó có cả sổ nhà đất. Thế nhưng, khi có trong tay sổ nhà đất, cô ta đã đưa đi cầm cố với số tiền 30 triệu và cao chạy xa bay, để lại cho chị Năm một món nợ lớn.

Chị Năm hoang mang khi nghe tin sổ nhà đất của mình tại hiệu cầm đồ.

Cụ thể diễn biến cũng như cách thức nữ quái qua mặt chị Năm sẽ được tái hiện trong tình huống “Xét hộ nghèo”.

Cùng là một đối tượng hộ nghèo, nhưng trong tình huống “Từ thiện ảo”, bọn tội phạm đã sử dụng 1 chiêu thức khác để lừa gạt lấy tiền của nạn nhân.

Với bọn tội phạm, mọi đối tượng đều trở thành con mồi của chúng.

Gia đình ông Tư thuộc diện hộ nghèo, cả gia đình sống trong một ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo, dột nát, nên mong ước của gia đình ông Tư không có gì hơn ngoài ước mơ được sống trong một căn nhà tử tế. Thám thính được nhu cầu này, bọn tội phạm đã tiếp cận ông Tư, tự nhận mình là đại diện cho một nhà từ thiện hỗ trợ ông Tư 1 phần tiền xây nhà là 40 triệu.

Chúng tự giới thiệu là đại diện cho một nhà hảo tâm.

Quanh năm sống trong cảnh mưa dột nắng nóng, nay có người hứa hỗ trợ, ông Tư rất vui mừng, tin những lời có cánh của bọn tội phạm và làm theo mọi yêu cầu của bọn người này là phải mua vật liệu xây dựng tại nơi họ đã liên kết.

Ông Tư đã bị bọn chúng dẫn dụ ép mua tại cửa hàng này.

Nhưng bọn chúng rất khôn khéo khi hứa hẹn chỉ hỗ trợ 40 triệu sau khi công trình xây nhà hoàn thiện. Chính vì thế, gia đình ông Tư đã phải chạy vay tiền để ứng trước mua vật liệu cũng như thuê khoán thợ xây. Nhưng vẫn nợ lại cửa hàng một khoản nợ khá lớn, và khi công trình dở dang thì bị chủ cửa hàng vật liệu đòi tiền thì ông Tư mới tá hỏa khi bọn chúng không hề liên kết với cửa hàng mà chỉ thỏa thuận để ăn 10% hoa hồng phí giới thiệu người mua hàng.

Ông Tư không ngờ rằng bọn chúng đã thỏa thuận với cửa hàng để ăn 10% hoa hồng giới thiệu.

Cuối cùng là tình huống “Hai kẻ lạ mặt”, tình huống tái hiện lại trường hợp của hai cô gái là công nhân tại thành phố. Biết hai cô gái này thường xuyên làm việc tăng ca sẽ về trễ nên bọn chúng đã tiếp cận 2 cô hái, hỏi đường và mục đích của việc này là để biết hướng di chuyển của 2 cô gái.

Chúng đóng giả người đi đường, tiếp cận 2 cô gái ngay cổng công ty.

Tuy nhiên, sau khi chạy tới đoạn đường thanh vắng, hai cô gái này bị hai kẻ lạ mặt hỏi đường đón lõng, và dùng doa đe dọa, trấn lột tài sản cùng chiếc xe máy của họ. Liệu rằng, hành động của chúng có thành công trót lọt?

Quý khán giả hãy chú ý theo dõi các tình huống trên trong khung giờ quen thuộc, 16h30 thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1, chương trình do đài THVL phối hợp với cty Sen Vàng thực hiện.

Văn Tuyền


Bình luận

Tin cùng chuyên mục