Bà Thường – nạn nhân – sau nhiều tháng mất ăn mất ngủ vì bệnh tình của người con trai trị mãi không khỏi, vậy nên khi nghe “màn kịch” mà nữ đồng bọn dựng lên “thầy cúng” này có thể trị hết bệnh cho người nhà, nạn nhân quyết định trông cậy vào “thầy” cúng để chữa hết bệnh cho con.
Từ khi “thầy” bắt bệnh và phán rằng đứa con trai duy nhất sẽ khỏi bệnh sau khi “trục vong” ra khỏi người, bà Thường hoàn toàn tin tưởng bà “thầy cúng” nên bà ta dặn gì nói gì cũng làm theo mà đâu ngờ rằng mình đã sập bẫy của kẻ gian.
Một tình huống lừa đảo khác cũng được dàn dựng hết sức tinh vi trong Câu chuyện cảnh giác tuần này liên quan đến chiêu thức mua hàng ở các tiệm tạp hóa. Lần này, chiêu thức của kẻ lừa đảo lại rất khác lạ, khiến cho nạn nhân đành “ngậm đắng nuốt cay” không biết kêu vào đâu.
Tên lừa đảo này đã quá cao tay, tính toán kỹ lưỡng về thời gian để đi trước người giao hàng thật một bước và hắn cũng đã diễn rất tròn vai người giao hàng siêng năng, thật thà.
Đến với tình huống “Dãy nhà trọ hiếu kỳ” được phát sóng lúc 16h30 ngày chủ nhật 12/8, Chuyện Cảnh Giác tái hiện lại một chiêu trò khá là tinh vi của băng nhóm lừa đảo, bọn chúng lợi dụng việc chú ý, hiếu kỳ tò mò khi nhìn thấy cuộc tranh cãi gây gổ của người khác, rồi từ đó dàn cảnh chiếm đoạt tài sản.
Những chiêu trò giả danh là mạnh thường quân hay ma mãnh hơn là vào vai người nghèo khó để lấy tiền quyên góp đã không còn mới nữa, song vẫn còn nhiều người dân sập bẫy của kẻ gian. Vì người dân nhẹ dạ cả tin hay vì chiêu thức của bọn chúng biến hóa tinh vi hơn! Cùng đón theo dõi tình huống “Mua gạo từ thiện” xoay quanh việc thiện nguyện từ thiện với thủ đoạn biến hóa tinh vi hơn.
Hãy đón xem Chuyện Cảnh Giác vào lúc 16h30 thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL để có những bài học cảnh giác bổ ích. Và nếu có gặp những tình huống lừa đảo tương tự, quý vị hãy mạnh dạn chia sẻ về cho chương trình thông qua email : [email protected].