TV Show
Hữu Tín dùng “khổ nhục kế” mong người yêu tha thứ
Đồng hành cùng quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc, những số phát sóng tiếp theo của chương trình Phút Thư Giãn vẫn là những tình huống vui nhộn, hài hước mang đến những giây phút thoái mái.

Tiểu phẩm “Khổ Nhục Kế” vui nhộn hài hước kể về chiêu trò của anh chàng tinh quái (Hữu Tín) bày ra hòng mong người yêu tha thứ. Nhưng những chiêu trò khóc lóc xin xỏ hay hăm dọa tự tử “chẳng giống ai” đều bị người yêu (Gia Linh) bắt bài.

Anh chàng đang dọa tự tử nhưng bị người yêu bắt bài….

Đang lúc bế tắc, thì một người bạn thân (Thanh Vàng) đang thất tình đi ngang. Hữu Tín bèn năn nỉ bạn giúp đỡ mình “bị thương chủ động có kiểm soát”. Để bạn có động lực đánh mình, Hữu Tín kể ra nhiều tội lỗi đã lén làm sau lưng bạn nhưng đều được Thanh Vàng tha thứ vì đang thất tình. Trong lúc an ủi, Hữu Tín vô tình lộ ra chính sự đùa giỡn đặt điều của Hữu Tín làm Thanh Vàng bị thất tình.

Cái kết đắng lòng hài hước khiến anh chàng nhận ra bài học.

…Và dùng kiêu công kích để bạn tức giận đánh mình.

Tiếp tục đề tài tình yêu. Anh Hai Sếu (Phạm Hy) và cô nàng Út Mơ (Gia Linh) thương nhau. Cô nàng Út Điệu (Trà Ngọc) vì vậy mà ghen tị, đặt điều nói xấu anh Hai Sếu với mẹ của Út Mơ là bà Năm Rảnh (Phi Phung). Bà Năm Rảnh hiểu lầm nên không chấp nhận Hai Sếu khiến Út Mơ và Hai Sếu hoang mang.

Út Điệu khoái chí thấy anh Hai Sếu đau khổ nên đã vô tình nói ra hết tất cả. Không ngờ bà Năm Rảnh nghe được nên cho phép Hai Sếu và Út Mơ yêu nhau. Út Điệu xấu hổ, mong bà Năm Rảnh và Sếu-Mơ tha thứ.

Một mối tình tay ba “ngang trái” dưới góc nhìn hài hước của Tiểu phẩm “Ngăn Cách Uyên Ương” cùng lối diễn dí dỏm dễ thương của các nghệ sỹ đem đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái.

Phạm Hy sững sờ khi Trà Ngọc nói thích mình.

Đố Kỵ là một tật xấu mà nhiều người mắc phải. Bà Hai (Diễn viên Ngọc Trinh) thấy con trai ông Năm (Diễn viên Bảo Trí) không học cao như con trai mình mà giàu có, sang trọng thì đố kỵ. Bà nghĩ rằng anh ta hẳn phải làm ăn phi pháp nên ra mặt hằn học với ông Năm.

Tiểu phẩm Đố kỵ

Không ngờ, Con trai ông Năm (Bửu Đa) lại là ông chủ của con trai bà Hai (Hữu Tín). Khi biết được sự thật, bà Hai vô cùng xấu hổ và nhận được bài học cho mình.

Trích tiểu phẩm Đố Kỵ

Tật xấu đố kỵ được các diễn viên khắc họa dưới góc nhìn hài hước vui nhộn hứa hẹn đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái.

Tiểu phẩm “Tự Mình Hại Mình” là tình huống châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc thói tham lam món lợi trước mắt mà gây những hậu quả khôn lường.

Ông Tám (Anh Vũ) lén phun thuốc sâu lên cây trái nhưng tuyên bố với mọi người là trái cây sạch. Không ngờ, con trai ông Tám (Hữu Tín) dẫn theo bạn gái từ thành phố về chơi, tạo bất ngờ cho cha nên không báo trước. Anh và bạn gái (Trà Ngọc) đã ăn trúng ngay trái cây vừa phun thuốc mà không hề hay biết.Ông Tám khi biết được thì tá hỏa khiến mọi người ngạc nhiên. Khi con trai ông và bạn gái có biểu hiện ngộ độc, ông Tám đành nói ra sự thực.

Vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe người khác, ông Tám đã hại chính con trai mình.

Tiểu phẩm “Vợ Đẹp Vì Ai” hài hước nhưng sâu lắng và nhẹ nhàng.

Ông Hai Bảnh (Nghệ sỹ Bảo Trí) diện đồ đẹp đi họp lớp. Về nhà ông thấy vợ là bà Ba Ruộng (Nghệ sỹ Phi Phụng) ăn bận xuề xòa thì cảm thấy không vui, than phiền rằng vợ quê mùa, không sang trọng, không biết chăm lo, giữ gìn nhan sắc. Ông không hiểu và cảm thông cho vợ lại còn so bì nên đã chạm vào lòng tự ái của bà Ba Ruộng.

Ông Hai Bảnh đang chê vợ không biết giữ gìn nhan sắc

Một bữa, khi đi làm về, ông Hai Bảnh mới tá hỏa khi vợ mình đang nhảy rất “lạ” với một thanh niên “lạ hơn nữa”. Ông Hai Bảnh nổi ghen, tính làm cho ra lẽ. Ai dè, đó là bà ba Ruộng đang học khiêu vũ từ người cháu họ (Bửu Đa) để trở nên sang trọng như ý chồng. bà Ba Ruộng nói hết nỗi lòng ấm ức của mình, Ông Hai Bảnh nhận ra lỗi của mình.

Tiểu Phẩm “Vợ Đẹp Vì Ai”

Lối diễn hài hước, tinh tế của hai nghệ sỹ Phi Phụng và Bảo Trí và vui nhộn của Bửu Đa khiến đem đến cho khán giả những giây phút thú vị.

Phút thư giãn trong tháng 9 với khung giờ quen thuộc 11h50 hằng ngày trên kênh THVL1.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục