TV Show
Phút Thư Giãn: Được mẹ cưng chiều nên Hữu Tín coi trời bằng vung
Hòa cùng không khí nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9, chương trình Phút Thư Giãn trân trọng gửi đến quý khán giả một số tiểu phẩm vui nhộn, đồng thời không quên truyền tải thông điệp tích cực qua mỗi tiểu phẩm.

Cha mẹ nào cũng muốn yêu thương và che chở cho con mình, nhưng nhiều bậc phụ huynh dùng yêu thương quá nhiều để giáo dục con thì vô tình sẽ đem lại những hậu quả đáng tiếc. Đó là thông điệp của tiểu phẩm Yêu chiều hết mực muốn gửi đến quý vị khán giả.

Bà Sáu (Kim Huyền) có một cậu con trai. Chỉ vì thấy con thiệt thòi bởi cha mất sớm nên bao nhiêu tình thương bà đều dồn cho con. Con muốn gì, cần gì bà cũng đều đáp ứng, thậm chí không có tiền bà cũng đi vay miễn sao để con bà vui lòng. Vô tình khiến cho cậu con trai của bà ỉ vào mẹ, coi thường mọi người, không chịu làm việc.

Anh Tý (Hữu Tín), muốn gì là phải có ngay tức khắc, ngay cả khi thấy bạn có chiếc xe phân khối lớn nhiều tiền, Tý cũng đòi mẹ mua cho nếu không anh sẽ la hét, giận dỗi khiến cho bà Sáu nhiều phen toát mồ hôi và đồng ý.

Một lần anh Tý và nhà ông Năm (NSND Việt Anh) chơi. Thấy ông có cái bình thì tò mò, muốn mượn về nghịch. Nhưng ông Năm không cho. Anh Tý bực bội cố tình làm bể chiếc bình của ông Năm để cho “bõ ghét”.

Ông Năm trách mắng thì Tý liền gọi điện cho mẹ kêu mang tiền sang đền. Nhưng té ra là bình cổ có giá trị những gần 300 triệu. Hai mẹ con choáng váng không có tiền đền. Anh Tý lúc này mới biết nhà mình không giàu như thế. Vì muốn mình vui nên mẹ hay đi vay mượn để đáp ứng. Anh Tý nhận ra bài học cho mình. Và ông Năm cũng tiết lộ, thực ra cái bình chỉ đáng giá vài chục ngàn. Ông nói giá như vậy là muốn dạy cho anh Tý cũng như bà Sáu bài học vì quá chiều con. Mẹ con anh Tý hiểu ra và cảm ơn người hàng xóm tốt bụng.

Sang tiều phẩm thứ 2 có tên Tờ biên nhận, ông Tư Cẩn (Phương Bình) chỉ vì một lần bị lừa nên ông rất cảnh giác. Ai vay mượn gì ông đều kêu họ ký vào tờ biên nhận. Vậy nên khi bà Tám (Thụy Mười) qua vay nóng 20 triệu ông cũng kêu bà ký vô.

Tuy nhiên bà Tám không nghĩ như vậy, bà cho rằng ông không tin tưởng mình. Vay có 20 triệu mà cũng làm giấy tờ. Ông Tư Cẩn giải thích rằng mọi việc cần phải minh bạch, đặc biệt là tiền. Nhưng bà Tám không nghe, giận dỗi không vay nữa mà đi vay người khác.

Bà Tám liền qua nhà chị Tư (Bích Trâm) mượn tiền. Sau một tuần bà mang trả thì chị Tư nói bà vay 30 triệu. Bà Tám choáng váng nói bà chỉ có vay 20 triệu thôi. Nhưng chị Tư nói rằng con nhớ dì vay con 30 triệu. Bà Tám lúc này ước giá như mình ký giấy biên nhận như ông Tư Cẩn thì phải tốt hơn không.

Lúc này ông Tư Cẩn đi vô. Bà Tám hốt hoảng nhờ sự trợ giúp. Chị Tư mới nói mình giỡn. Bà Tám hết hồn, trách chị Tư giỡn bậy. Nhân việc này ông Tư Cẩn cũng phân tích cho bà Tám rằng vay mượn nên làm giấy tờ sòng phẳng để tránh mất lòng nhau chớ ông vẫn luôn tin tưởng bà. Bà Tám xấu hổ, xin lỗi hàng xóm.

Ai cũng muốn có được một công việc tư do, thoải mái. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ của bạn. Không phải thấy ai làm việc tự do cũng bắt trước theo. Đó là thông tiểu trong tiểu phẩm Làm tự do muốn gửi đến quý vị khán giả.

Anh Tư Trê (Minh Thành) làm công cho nhà bà Hai (Phi Phụng), vì làm việc không tốt nên bị bà Hai la mắng. Anh Tư Trê không lấy đó làm động lực phấn đấu mà đi than thở trách móc với anh Ba (Phạm Hy).

Thấy vậy anh Ba liền gạ anh Tư Trê bỏ công việc hiện tại đi làm tự do với mình, làm 15 ngày công bằng cả tháng, không ai la mắng, không gò bó. Tư Trê nghe vậy liền đồng ý. Bỏ công việc hiện tại theo bạn.

Nhưng! Đời không như ý. Anh Ba và anh Tư Trê không kiếm được việc làm và phải quay về quê. Hai anh nhận ra bài học cay đăng cho mình. Lúc này gặp bà Hai. Bà Hai khuyên hai anh không nên nông cạn và bồng bột như vậy, nếu muốn thì quay lại làm việc cho bà. Anh Ba và Tư Trê cảm ơn bà Hai.

Còn rất nhiều tình huống hài hước đang chờ đợi khán giả vào lúc 11h50 phút hằng ngày trên kênh THVL1. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục