TV Show
Phút thư giãn: Gia Linh tin tưởng trai đẹp Nguyễn Anh Tú bất chấp
Là khách mời quen thuộc của chương trình Phút Thư Giãn, diễn viên trẻ Gia Linh tâm sự khi nhận được kịch bản, cô luôn cố gắng đọc thật kĩ lời thoại, hình dung ra nhân vật mình sẽ hóa thân nhằm trách sự trùng lặp, nhàm chán cho quý vị khán giả.

Trong tiểu phầm Tin Tường Bất Chấp, chị Mơ (Gia Linh) được một anh chàng đẹp trai trên mạng tỏ tình, theo lời giới thiệu của anh chàng này thì gia đình anh có điều kiện, bản thân anh thì cũng là “soái ca” của mọi cô gái. Chị Mơ liền đồng ý làm bạn gái và tin mọi lời mà anh chàng này nói và đi khoe với bạn mình là chị Tư Ù rằng xíu nữa mình sẽ cùng bạn trai đi coi đất và đặt cọc, nhưng mà do ảnh không kịp rút tiền ngân hàng nên nhờ chị Mơ cho mượn 100 triệu để đặt cọc.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\TIN TUONG BAT CHAP 1.png

Chị Tư Ù (Kim Đào) nghe xong thì nghi ngờ anh chàng này là một kẻ đào mỏ. Và cảnh cáo bạn mình nên cẩn thận. Nhưng chị Mơ bỏ ngoài tai, nói mình tin tưởng người đàn ông này, rồi khuyên bạn khi yêu đừng nên đa nghi như vậy.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\TIN TUONG BAT CHAP 2.png

Đúng như những gì chị Tư Ù linh cảm, người yêu của chị Mơ là 1 tên lừa đảo, sau khi chị Mơ đưa tiền, hắn ta nói chị vô thay đồ, định cầm tiền chuồn thì chị Tư Ù đi qua lấy điện thoại (vì hỗi này để quên). Chị giữ lại và kêu bạn ra. Lúc này tên lừa đảo vất tiền phóng xe bỏ chạy. Lúc này chị Mơ nhận ra bộ mặt thật của người mình yêu thương. Chị xấu hổ và xin lỗi bạn mình. Đó cũng là bài học cảnh tình mà tiểu phẩm muốn gửi đến quý khán giả.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\TIN TUONG BAT CHAP 3.png

Chị Út Trâm là nhân viên văn phòng của một công ty, Tết năm nay công ty phân chị trực Tết vì chị ở gần để ưu tiên cho những nhân viên ở xa. Thay vì tuân thủ nhiệm vụ mà công ty giao thì chị Út Trâm lại lấy cớ lý do mình đau bụng để không phải đi làm, ở nhà du xuân. Khi chị gái hỏi thì chị nói công ty cho nghỉ.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\DUNG DAY CONG VIEC.00_01_07_07.Still001.png

Chị Trâm hí hửng với kế sách của mình, ai dè sếp đang đi công chuyện ở gần nhà chị, nghe tin chị bệnh liền ghé vào thăm. Chị Trâm liền ngay lập tức lại nói dối quê mình ở ngoài Bắc, tết này gia đình phải ra đó ăn Tết. Sếp tưởng thiệt liền nói chị không phải trực Tết nữa.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\DUNG DAY CONG VIEC.00_03_20_04.Still003.png

Những tưởng kế hoạch sẽ thành công, ai dè chị gái chị Trâm đi về mới nói là em mình không bệnh gì hết, gia đình đều ở miền Nam chứ không phải miền Bắc. Sếp hiểu ra chị Trâm đùn đẩy công việc, không biết chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp. Ông phân tích cho chị Út Trâm không nên có tính ích kỉ như vậy. Chị Út Trâm xấu hổ xin lỗi sếp mình.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\DUNG DAY CONG VIEC.00_10_15_16.Still004.png

Anh Hy đi làm ăn xa nhà, ngày Tết anh được nghỉ sớm để về đoàn tụ với gia đình. Anh qua nhà chị Thơm – hàng xóm của mình chơi. Tưởng chị hỏi thăm mình chân thành ai dè chị hỏi anh Hy làm tháng bao nhiêu, vì sao giờ vẫn chưa có người yêu, rồi vì sao lại được nghỉ Tết sớm… rồi suy diễn ra những điều tiêu cực, khiến cho anh Hy bối rối vì những câu hỏi cá nhân quá, anh lịch sự đứng lên xin phép ra về.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\LOI HOI THAM CHAN THANH.00_02_51_15.Still002.png

Chị Thơm lại tưởng anh chảnh, nên trách rồi khi gặp tía anh thì méc lại. Sau đó tía anh Hy mới dạy lại cho chị Thơm 1 bài học bằng cách hỏi lại chị những câu hỏi tương tự như. Chị Thơm xấu hổ, xin lỗi cha con anh Hy và hứa từ lần sau sẽ tế nhị hơn.

C:\Users\van.than\Desktop\moi ne\LOI HOI THAM CHAN THANH.00_10_21_20.Still003.png

Còn nhiều tiểu phẩm vui nhộn mang thông điêp hài hước đang chờ đón quý khán giả trên kênh THVL1. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục