TV Show
Phút thư giãn: Huỳnh Nhu nhận bài học đắt giá khi coi thường người khác
Là diễn viên quen thuộc của chương trình Phút Thư Giãn suốt hơn 3 năm qua với hàng trăm vai diễn, tuy nhiên Huỳnh Nhu chưa bao giờ làm khán giả nhàm chán, bởi với mỗi nhân vật, Huỳnh Nhu luôn chăm chút đầu tư, làm mới nhân vật của mình.

Anh Hưng (Huỳnh Nhu) mới có người yêu – đó là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng theo đánh giá của anh cô gái là một người khá “dễ dãi”. Bởi mỗi lần anh Hưng nói cô nàng cho cầm tay, cho hôn, cho ôm cô gái đều đáp ứng khiến cho anh không hài lòng và nói lời chia tay.

Vài tháng sau, anh Hưng quen tiếp người con gái khác là chị Mai. Theo anh, đây mới chính là chân ái, là người mà mình muốn gắn bó cả đời. Và anh quyết định cầu hôn chị Mai. Tuy nhiên chị Mai từ chối với ly do anh Hưng là người dễ dãi khi chị nói anh cho năm tay, cho ôm hôn… anh cũng đều đồng ý. A Hưng choáng váng, nói khi yêu nhau thì những hành động đó là bình thường chứ có gì đâu. Nhưng chị Mai không chịu.

Lúc này anh Hưng mới nhận ra rằng trước đây mình cũng từ chối chị Loan, khiến cho chị Loan tổn thương, anh nhận ra sai lầm của mình. Quyết đi tìm chị Loan để xin lỗi. Đó cũng là nội dung của tiểu phẩm Gậy anh đập lưng anh.

Trong tiểu phẩm Cạm bẫy đầu đời, anh Phúc lên thành phố nhập học được mẹ căn dặn nên cảnh giác vì trên thành phố rất nhiều cạm bẫy lừa đảo. Tuy nhiên anh Phúc bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn.

Nhưng khi vô một quán café, anh không thể ngờ rằng một cô gái xinh đẹp, nói chuyện thân thiện lại chính là kẻ lừa đảo. Cô ta lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của anh và lừa anh 500 ngàn. Sau đó anh Phúc nhận ra bài học cho mình.

Trong tiểu phẩm cuối có tên Sinh viên quý tốc. Anh Tý, được cha mẹ cho ăn học nhưng lại ham chơi, không học hành. Hàng tháng cha mẹ gửi tiền lên đóng tiền nhà, tiền học thì anh không đóng, lấy tiền đó đi tiêu xài, nợ tiền nhà trọ những 5 tháng liền. Khi bạn xóm trọ thắc mắc thì anh nói dối gia cảnh nhà mình có điều kiện.

Tệ hại hơn nữa, để có tiền tiêu anh nói dối với mẹ rằng xóm trọ mình bị trộm đột nhập vào lấy hết đồ. Mẹ anh lo lắng gặp chủ trọ nói chuyện thì mới biết được thì ra tất cả là nói dối để mẹ cho tiền. Anh Tý lúc này xấu hổ, xin lỗi mẹ và hứa từ rày về sau sẽ làm việc chăm chỉ, tập trung học hàng không phụ lòng mẹ.

Còn rất nhiều tiểu phẩm hài hước, mang thông điệp nhân văn đang chờ đợi quý khán giả trên kênh THVL1 vào lúc 11h50 phút hằng ngày với sự tài trợ của nhãn hàng son môi 2BE. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục