TV Show
Phút Thư Giãn: Huỳnh Quý khiến gia đình NSND Việt Anh suýt toang
Là khách mời mới của chương trình, nam diễn viên trẻ Huỳnh Qúy sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng nét diễn tự nhiên như không, không khó hiểu khi Huỳnh Quý là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu mến thời gian qua.

Trong tiểu phẩm Lời nói đùa tai hại – Huỳnh Qúy vào vai một anh chàng hay nói lời bông đùa và rất hãnh diện với điều này.

Một lần gặp bà Tám (Phi Nga) ở đầu xóm. Anh Tư Bông hỏi bà Tám đi đâu. Bà Tám thiệt thà nói đi gọi chồng đang đi chơi cờ về ăn cơm. Anh Tư Bông mới bông đùa là chồng bà Tám đang ngồi với một cô nào đó. Bà Tám tưởng thiệt thì nghĩ rằng chồng mình có bồ nhí thiệt. Anh Tư Bông rất thích thú khi khiến cho bà Tám tưởng thiệt.

Sau đó anh bỏ đi. Còn về phía bà Tám, khi chồng về, và không nói năng gì liền đưa ra đơn xin li hôn. Chồng bà hốt hoảng hỏi lý do, bà nói rằng ông ngoại tình, nói đi chơi cờ nhưng thực ra là đi chơi với bồ nhí. Chồng bà hốt hoảng giải thích nhưng bà không tin.

Sau đó anh Tư Trê qua chơi, thấy vợ chồng bà Tám vầy thì mới giải thích rằng mình chỉ bông đùa thôi. Sau đó anh xin lỗi về chuyện bông đùa này.

Việc không nên làm là một tiểu phẩm vui nhộn. Chị Út Mén làm công cho nhà ông Tư Việt. Vì tin tưởng nên hàng ngày ông giao cho chị đi chợ. Tuy nhiên vì tới đây đi ăn tiệc nên chị Út Mén muốn mua một chiếc đầm nhưng vì tiền lương thì gửi về phụ giúp má ở quê. Chị Út Mén đành nhín lại mỗi buổi đi chợ 20 nghìn. Một lần nói chuyện với bạn, chị vô tình để anh Sáu Nhu nghe được.

Anh Sáu Nhu hết hồng khi biết được điều gian dối và phụ lòng tin tưởng của ông chủ dành cho chị. Chị Út Mén có giải thích lý do. Anh Sáu Nhu cảm thông tuy nhiên vẫn khuyên chị nếu có khó khăn hãy nói cho ông chủ biết thay vì làm điều gian dối vậy. Chị Út Mén không chịu lại còn cho rằng anh Sáu Nhu ghen ăn tức ở với mình khi bản thân mình được ông chủ tin tưởng.

Vài ngày sau, khi đi chợ về, chị Út Mén được ông chủ kêu lại và nói về việc ông biết chị hằng này bớt xén lại tiền đi chợ. Chị Út Mén xấu hổ xin lỗi ông chủ, tuy nhiên chị vẫn ấm ức trong lòng khi nghĩ rằng anh Sáu Nhu nói cho ông chủ biết.

Lúc này anh Sáu Nhu về, ông chủ mới nói anh Sáu Nhu không hề nói cho ông biết là do tự bản thân ông thấy được điều này. Chị Út Mén xấu hổ xin lỗi, anh Sáu Nhu cũng vui vẻ bỏ qua.

Anh Bá và anh Hưng là bạn cùng xóm. Một lần anh Hưng hỏi mượn tiền anh Bá với lời

hứa 1 tháng sau sẽ trả. Anh Bá vui vẻ cho mượn, nhưng sau 6 tháng anh Hưng mới trả.

Một thời gian sau, anh Hưng lại qua hỏi mượn tiền anh Bá tiếp.

Anh Bá lúc này không cho mượn. Anh Hưng trách anh Bá khó khăn với bạn bè, có tiền để không mà không cho mượn. Tui mượn ông rồi tui trả chứ tui có ăn quỵt đâu. Lúc này tía anh Bá đi công chuyện về, anh Hưng nhờ ông nói giúp với anh Bá. Anh Bá mới nói, lý do anh không cho mượn lần 2 là vì lần trước anh mượn tiền, hẹn 1 tháng trả nhưng sau đó thất hẹn, 6 tháng sau mới trả, không những vậy trả lắt nhắt mỗi lần 1 chút. Rồi khi có tiền thì đổi xe mới… khiến anh bị nhỡ công chuyện (vì tiền khi đó anh dự định dồn vào đầu tư).

Anh Hưng xấu hổ, nói là nếu lần này anh Bá cho mình mượn thì sẽ thu xếp trả đúng thời hạn. Anh Bá đồng ý cho anh Hưng mượn tiền tiếp. Anh Hưng nhận ra người giúp mình lúc khó khăn là người bạn tốt và phải có nhiệm vụ trả đúng hẹn vì không chỉ giữ uy tín màcòn là vì không được phụ lòng tin và lòng tốt của bạn. Đó cũng là thông điệp của tiểu phẩm Bạn bè hỗ trợ nhau muốn gửi đến khán giả.

Còn nhiều tình huống hài hước mang thông điệp nhân văn đang chờ đón khán giả vào 11h50 phút hàng ngày trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục