TV Show
Phút Thư Giãn: Phương Bình, Tiểu Bảo Quốc đại chiến chỉ vì nửa mét đất
Với khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 11h50 phút hằng ngày trên kênh THVL1. Ban biên tập chương tình Phút Thư Giãn trân trọng gửi đến quý vị khán giả một số nội dung phát sóng trong tuần 09/09 đến 15/ 09.

Đầu tiên là tiều phẩm HÀNG XÓM HÁO THẮNG.

Hai anh chàng Ba Búa (Phạm Hy) và Tư Đinh (Minh Thành) đều có tài năng ca hát ở dạng… bình thường. Nhưng lại ảo tưởng về bản thân, coi mình hát là giọng ca vàng chê bài dìm hàng người kia.

Ông Tư (Sơn Hải) qua chơi thấy vậy liền được hai anh bầu làm trọng tài để phân định thằng thua. Ông Tư đồng ý! Anh Ba Búa, anh Tư Đinh hí hửng, cả hai bắt đầu trổ tài. Tuy nhiên ông Tư đưa ra kết quả khiến hai anh chết lăng: Đó chính là cả hai anh ca rất tệ.

Anh Ba Búa và anh Tư Đinh cho rằng ông Tư đang cố tình dìm vì ghen tức với giọng ca trời phú của họ. Lúc này ông Tư mới cất tiếng ca. Hai anh mới biết ông Tư ca rất hay.

Ông Tư nhẹ nhàng phân tích cái sai của anh Ba Búa và anh Tư Đinh và cảnh báo hai anh cũng nên cảnh giác với những lời tán dương ở trên mạng. Hai anh chàng háo thằng hiểu ra vấn đề. Cảm ơn ông Tư.

AI ĐÚNG AI SAI?

Vì con hư nên bà Chín (Phi Nga) đành phải gửi con cho ông Bảy (Bảo Trí) – anh trai mình đưa vào khuôn khổ với lời cam kết sau 4 tháng mới được gặp con. Tuy nhiên, mới xa con có vài ngày bà đã nhớ thằng nhỏ không chịu được. Thế là bà phá lệ lên thăm con trai.

Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng mừng tủi tủi. Và bà bị shock khi nghe con trai (Hồng Thanh) nói bác đưa mình và khuôn khổ, bắt làm việc từ 5h sáng đến 7 giờ tối. Bà Chín cho rằng anh trai không thương cháu, lợi dung đày ải thằng bó. Thế là bà quyết làm cho ra nhẽ.

Hình ảnh. Ông Bảy choáng váng khi bị em gái kết tội.

Nhưng hóa ra bà nhầm. Con trai bà nói không gãy gọn. Bà xin lỗi anh trai và nhận ra mình quá nóng vội.

TẾT ĐOÀN VIÊN

Trung Thu là dịp để gia đình đoàn tụ. Bà Sáu (Phi Phụng) ở dưới quê tưởng các con các cháu sẽ về thăm bà nhưng họ lại gọi điện báo bận không về khiến cho bà buồn. Bà trách con mải làm việc mà quên người mẹ già dưới quê và quyết không làm bánh, không thắp đèn cầy như mọi năm.

Tuy nhiên mọi chuyện không phải vậy, thì ra các con của bà muốn tạo bất ngờ nên họ nói vậy để tạo bất ngờ cho bà. Bà Sáu trách mình vì quá nỏng nảy trách mắng các con như vậy.

CHUYỆN CÁI MƯƠNG

Hàng xóm láng liềng tối lửa tắt đèn có nhau. Ấy vậy mà ông Ba (Phương Bình) và ông Sáu (Tiểu Bảo Quốc) suýt nữa đổ máu.

Nghe tin có dự án quy hoạch khu công nghiệp đúng khu mình với giá cao. Ông Ba và ông Sáu liền âm thầm ra lấp cái mương dẫn nước chung của hai nhà lại và ai cũng nhận rằng cái mương là của nhà mình. Họ đưa ra những bằng chứng rất thuyết phục đó là tía tui dặn tui như vậy.

Hai ông không ai nhường ai định lao vào quyết chiến. Đúng lúc này bà Mười đi qua. Thấy vậy mới nói dự án lấy đất đã bị đình trị. Ông Ba và ông Sáu cháng váng.

Bà Mười cũng phân tích cho hai ông rằng chỉ vì có nửa mét đất mà hai ông làm vậy là không nên. Đánh mất tình làng xóm mấy chục năm trời. Hai ông xấu hổ nhận ra mình đã quá ích kỉ.

Vẫn còn rất nhiều tình huống hài hước với thông điệp nhân văn sẽ được phát sóng. Mời quý khán giả theo dõi Phút Thư Giãn vào lúc 11h50 hằng ngày trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục