Phim
‘Đánh cắp số phận’ tập 20, bà Nga che giấu âm mưu đánh cắp thân phận chị gái của Mỹ Anh
Nốt ruồi ở vị trí dưới lòng bàn chân đã tố cáo thân phận của Mỹ Anh (Nhật Hạ). Thế nhưng rốt cuộc bà Nga (NSƯT Tuyết Thu) vẫn làm trái lương tâm, bao che cho Mỹ Anh nhằm đánh cắp thân phận của Minh Anh (Trúc Anh).

Mở đầu tập 20, bắt gặp ánh mắt của con gái nhìn mình, bà Nga thoáng nhận ra điều bất ổn. Linh cảm của người mẹ mách bảo với bà ánh mắt chứa đầy tham vọng đó thuộc về Mỹ Anh chứ không thể là Minh Anh. Và chính nốt ruồi ở vị trí dưới lòng bàn chân đã tố cáo thân phận của Mỹ Anh với người đã sinh thành ra cô.

Bà Nga thăm dò Hải Đăng (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) thì hiểu ra sự nhầm lẫn xuất phát từ chàng rể tương lai (nhầm người đeo nhẫn). Nỗi lo của người mẹ bấy giờ chuyển sang Minh Anh, đứa con gái tội nghiệp đang trong cơn thập tử nhất sinh. Lòng dạ đau khổ rối bời, đứng trước phòng bệnh của Minh Anh, bà Nga gọi tên con gái và trút cạn nỗi niềm, rằng dù không mang nặng đẻ đau nhưng bà luôn xem cô như con ruột không khác gì Mỹ Anh.

Mỹ Anh nghe thấy những lời này, biết má đã nhận ra mình nên cũng không cố chối, đổi lại cô muốn má giải thích về những điều vừa nói. Và sau khi biết rõ thân thế thật sự của mình và chị, Mỹ Anh càng có cớ vịn vào tình yêu thương của má dành cho đứa con ruột là mình để van nài bà giữ bí mật. Bà Nga vẫn kiên quyết không thỏa hiệp. Không khuyên được con gái từ bỏ ý định xấu xa, người mẹ toan gọi điện cho Hải Đăng biết sự thật ngay lập tức.

Không còn cách nào khác, Mỹ Anh bèn dùng cái chết uy hiếp buộc má phải im lặng. Một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã! Đau khổ đấu tranh với những ý nghĩ giằng co, cuối cùng bà Nga lựa chọn làm trái lương tâm, bao che cho đứa con gái ruột đang âm mưu đánh cắp thân phận của người chị cùng cha khác mẹ.

Trong lúc này, có một người mẹ khác cũng đang bận lòng lo nghĩ cho con, đó là bà Dung (Khánh Huyền). Lo ngại Minh Anh trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sẽ để lại di chứng, không muốn con trai phải sống cả đời với người vợ không đầy đủ sức khỏe, bà Dung bàn với chồng ý định hủy bỏ hôn ước giữa Hải Đăng và Minh Anh. Trùng hợp mẹ con bà Hoa, một người bạn của bà Dung vừa về Việt Nam, bà Dung liền nhân cơ hội mời họ về nhà làm khách nhằm mục đích se duyên cho Hải Đăng với con gái bà Hoa.

Mỹ Anh tới phòng bệnh của Minh Anh thăm chị thì bất ngờ đụng mặt Việt Lâm (Anh Tài). Nhìn bộ dạng tệ hại hiện tại của “người yêu cũ”, Mỹ Anh càng thấy rời bỏ anh ta quả là quyết định đúng đắn. Trong khi đó, bắt gặp ánh mắt cô chị rất giống với ánh mắt của Mỹ Anh, Việt Lâm giật mình đến sững người, trong đầu anh bắt đầu le lói sự hoài nghi…

Liệu Việt Lâm sẽ tìm ra sự thật về âm mưu của cô “người yêu bé bỏng”? Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Đánh cắp số phận”, phát sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục