Phim
Hải Đăng ngờ ngợ nhận ra sự thân thuộc của “em vợ” Mỹ Anh
‘Đánh cắp số phận’ tập 34 – Hải Đăng (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) ngờ ngợ nhận ra sự thân thuộc khi tiếp xúc với em vợ Mỹ Anh (thật ra là Minh Anh – Nhật Hạ đóng). Còn “Minh Anh” (Trúc Anh) thì lại khiến anh hụt hẫng…

Hải Đăng tới nhà thăm em vợ, ngẩn người khi thấy cô mặc chiếc váy mà anh từng mua tặng Minh Anh. Thật kì lạ, Mỹ Anh luôn mang đến cho Hải Đăng cảm giác thân thuộc mà chính anh cũng không lý giải nổi. Mọi thứ ở cô gái này từ ánh mắt đến sở thích uống trà lài rồi thói quen đắn đo, “nhìn giá” khi mua sắm đều gợi ra trước mắt Hải Đăng hình ảnh Minh Anh của ngày xưa, một Minh Anh mà anh không còn tìm thấy ở hiện tại.

Không có được chuyên môn giỏi giang cùng khả năng ngoại ngữ lưu loát của chị, thế nên ngay ngày đầu tiên đi làm, Mỹ Anh đã gặp rắc rối khi tiếp nhận tài liệu làm việc với đối tác toàn tiếng Anh. Không thể thuê trung tâm dịch thuật vì đang cần gấp, Mỹ Anh bèn viện cớ đem việc về nhà để tiếp tục tìm cách xoay sở.

Minh Anh thấy tài liệu chuyên ngành xây dựng trên bàn bỗng bị thu hút và đọc thử. Mừng như bắt được vàng, thấy Minh Anh đọc được tiếng Anh, Mỹ Anh liền nhờ chị dịch giúp văn bản, sẵn tiện “tham khảo” xem chị sẽ làm sao thuyết phục khách hàng trong vụ làm ăn này. Ý tưởng của Minh Anh vô tình cứu Mỹ Anh một bàn thua mười mươi.

Muốn gạt chị gái ra khỏi cuộc sống đang rất tốt đẹp của mình, Mỹ Anh giả vờ quan tâm, hết lời khuyên Minh Anh đi nước ngoài du học để phát triển bản thân. Minh Anh từ chối, bởi cô không muốn đi đâu khi chưa tìm lại được kí ức. Nghĩ rằng Minh Anh không muốn xa Việt Lâm, Mỹ Anh liền kể xấu tình cũ đủ điều.

Cô ả còn cho em gái biết trước khi bị tai nạn thì đã chia tay Lâm bởi anh ta là kẻ bất tài, không thể đem lại tương lai mà cô mong muốn. Minh Anh không tin những suy nghĩ đó là của mình, càng không hiểu sao chị mình lại ghét Việt Lâm, muốn mình cắt đứt với anh đến vậy. Và trong mơ hồ cô có cảm giác chị luôn muốn đuổi mình đi thật xa.

Tâm sự với Việt Lâm (Anh Tài), Hải Đăng thú nhận anh không thật sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà mình từng mong đợi, nhiều lúc cảm thấy vô cùng hụt hẫng, xa lạ với người vợ sống bên cạnh. Nhưng rồi có lúc lại thấy thương cô ấy vô cùng bởi chính bản thân đã chứng kiến những gì cô ấy phải trải qua, những đau khổ về thể xác mà cô ấy phải gánh chịu cho nên luôn dặn mình phải mở lòng yêu thương cô ấy, bỏ qua những tiểu tiết khiến hạnh phúc hôn nhân bị sứt mẻ.

Ngỏ lời với Hải Đăng, Việt Lâm muốn xin cho “Mỹ Anh” vào K&D làm, trong lòng thầm nghĩ sẽ từng bước đưa Minh Anh về lại vị trí của mình, ở môi trường quen thuộc đó có khi cô sẽ sớm nhớ lại mọi thứ và kẻ giả mạo kia sẽ phải run sợ khi nhìn thấy “bản chính” mỗi ngày.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Đánh cắp số phận”, phát sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục