Phim
Khánh My (bé Cát Vi) bị mẹ kế (Đào Vân Anh) “khủng bố tinh thần”
Trong tập 1 phim Tình yêu dối lừa vừa lên sóng, khán giả ngay lập tức chú ý đến những bi kịch mà bé Khánh My (Cát Vi) đã hứng chịu khi về ở với "mẹ ghẻ" (Đào Vân Anh)

Lớn lên với một tuổi thơ cơ cực, ám ảnh cái nghèo đeo bám dai dẳng khiến Hoàng Nam (Trung Dũng, Nguyễn Hậu đóng lúc trẻ) nhanh chóng quên đi lời hẹn thề cùng Mai (Mỹ Linh) để đến với Thiên Nga (Đào Vân Anh, Hiền Nguyễn đóng lúc trẻ) – con gái duy nhất của chủ tịch một công ty bất động sản lớn mạnh tại Sài Gòn. 

Trong khi đó, tại quê nhà, Mai vẫn âm thầm đỡ đần, chăm sóc cho mẹ của Hoàng Nam dù giờ đây anh đã yên bề gia thất. Nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn cháy âm ỉ trong họ và sự ra đời của bé Khánh My (bé Cát Vi) đã mang đến biết bao điều tiếng không hay cho Mai. 

Mai sau đó bỏ đi không rõ nguyên nhân, đến khi 10 năm sau cô lâm bệnh nặng không thể qua khỏi thì mới tìm lại Hoàng Nam. Những ngày cuối đời, Mai trao gửi đứa con chung lại cho Hoàng Nam với hi vọng sẽ giúp đứa bé có một tương lai tốt đẹp hơn mà không ngờ đó lại là sự khởi đầu cho bi kịch nghiệt ngã.

Được người cha giàu có nhìn nhận, Khánh My bỗng phải đối mặt với người mẹ kế khắc nghiệt, mưu mô cùng sự hãm hại ngấm ngầm từ các anh chị cùng cha khác mẹ với cô. Cô đơn lầm lũi trong chính ngôi nhà của mình vì không được cha quan tâm, thấu hiểu, Khánh My ngày càng thu mình lại… 

Tuổi thơ của Khánh My bị bao trùm bởi bóng tối cho đến khi có sự xuất hiện của Việt Bách (Quốc Vũ đóng lúc nhỏ) – người bạn cùng trang lứa luôn giúp đỡ, bênh vực khi cô bị anh chị em cùng cha khác mẹ hiếp đáp. Điều đó càng khiến Hoàng Vân căm ghét Khánh My hơn và liên tục gây sự khiến gia đình ông Hoàng Nam không một phút bình yên…

Bộ phim truyện Việt Nam Tình yêu dối lừa sẽ được giới thiệu vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục