Phim
Minh Anh “giả mạo” ép Minh Anh “thật” sớm ngày thành hôn với Việt Lâm   
‘Đánh cắp số phận’ tập 44 – Thấy Hải Đăng (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) ngày càng thân thiết với Minh Anh (Nhật Hạ), Mỹ Anh (Trúc Anh) bèn ép chị gái nhanh chóng kết hôn với Việt Lâm (Anh Tài).

Thất vọng về vợ, Hải Đăng ôm nỗi buồn tìm đến góc công viên ngày trước tỏ tình với Minh Anh để tìm về hoài niệm. Mọi thứ giờ đây đã đổi thay kể cả người con gái anh yêu. Đang miên man nghĩ suy thì Hải Đăng bỗng nhìn thấy em vợ, thật tình cờ cô cũng đi dạo ngang đây. Không như lời Minh Anh nói Mỹ Anh chỉ đang diễn kịch trước mặt mọi người, Hải Đăng ngược lại thấy cô thật hiền lành và chân thành, riêng ánh mắt đó đem đến cho anh cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

Nghe “Mỹ Anh” nói rất có thể cô mắc chứng song cảm, Hải Đăng liền nói đúng là Minh Anh cũng rất sợ hãi khi ở trong căn phòng tối, biểu hiện của chị cô rất giống với cô lúc bị kẹt trong nhà kho. Minh Anh nửa tin nửa ngờ đem chuyện này hỏi chị, Mỹ Anh chột dạ trả lời qua loa.

Hải Đăng bèn nhờ “Mỹ Anh” đưa anh tới gặp bác sĩ tâm lí của cô. Bác sĩ khẳng định với Hải Đăng một người sau khi bị tai nạn mà thay đổi hoàn toàn về bản chất là điều không thể. Chia sẻ của bác sĩ càng khiến Hải Đăng thêm hoang mang về tình trạng hiện tại của vợ mình. Gặp bác sĩ xong, Hải Đăng mời “Mỹ Anh” đi ăn. Nhường quyền chọn món cho em vợ, anh vô cùng ngạc nhiên khi tới cả gu ăn uống của cô cũng giống y như Minh Anh trước kia.

Cùng lúc này ở một phòng vip của nhà hàng, Mỹ Anh gặp Trọng (Di Dương) để đưa tiền và thuê anh ta làm một chuyện. Xong việc, cô nàng ra về thì nhìn thấy Hải Đăng và Minh Anh đang ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Không thể ra mặt vì sợ chồng sẽ hỏi mình tới đây với ai, Mỹ Anh gọi điện kiểm tra thì chồng có sao nói vậy, còn vô tư rủ cô xong việc tới ăn chung với hai anh em.

Tức tối lẫn bất an khi mối quan hệ giữa chồng và chị gái mình ngày càng thân thiết, Mỹ Anh về nhà hối thúc Minh Anh kết hôn với Việt Lâm. Thế nhưng minh Anh từ chối do không yêu Lâm, Mỹ Anh lại kêu cô nghỉ việc ở K&D vì không muốn mất mặt khi có em gái làm việc hèn hạ. Cô Út (Phi Nga) thấy “Mỹ Anh” bị chị nặng nhẹ khinh khi không chịu được liền ra mặt bênh vực, nói mình cảm nhận Minh Anh bây giờ là Mỹ Anh trước kia và ngược lại, còn bâng quơ liệu có khi nào bác sĩ phẫu thuật nhầm hai gương mặt. Mỹ Anh nghe vậy tức điên, không kiềm được sấn tới động tay với cả cô Út.

Theo kế hoạch của Mỹ Anh, Trọng giả danh người của công ty đối tác đến K&D tìm Việt Lâm (Anh Tài), thừa lúc sơ hở đặt máy quay lén ở bàn làm việc của Lâm sau đó đưa tiền hối lộ. Dù Lâm từ chối thẳng thừng nhưng Mỹ Anh đã xử lý hình ảnh cắt bỏ phần từ chối rồi gửi đoạn phim đến toàn công ty, vu khống anh nhận hội lộ. Bất ngờ dính bẫy tình cũ, Việt Lâm liệu có cách lật ngược tình thế?

Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Đánh cắp số phận”, phát sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục