Phim
Sui gia khắc khẩu tập 11: An than thở với Nam chuyện tình yêu giữa cô và Khang không đủ lớn
Bức xúc ông Sáu, ông Năm qua kiếm bà Tám than thở.

Nhận thấy sự có mặt của Xuân, ban đầu ông Năm còn ngại ngần nhưng bà Tám lại liên tục động viên bởi nói xấu Sáu Bảnh cũng chính là cơ hội để bà trút bầu tâm sự, là cái cớ để xách mé Xuân. Thấy tía mình bị người ta chỉ trích, Xuân lên tiếng bênh vực và kết quả là bị bà Tám mắng chửi nặng lời

Không chỉ tìm bà Tám tâm tình, ông Năm còn nhờ bà tìm cho Khang một cô gái khác. Không đành lòng nhìn Khang đau khổ nhưng lại cũng không thể xuống nước với ông Sáu, cuối cùng ông Năm nghĩ ra cách xóa hình bóng An trong lòng Khang bằng một cô gái khác. Kết quả bà Tám đưa ông Năm đến xem mắt Kiều. Thấy mặt mũi Kiều sáng sủa dễ coi, ông Năm rất ưng bụng, nhanh chóng bày tỏ ý định muốn cô qua lại với cậu con trai út.

Khi được ông Năm cho xem hình Khang, Kiều vốn chưa thuận lòng, nhưng khi tình cờ chạm mặt và được Khang bênh vực, giúp đỡ trong một tình huống khó khăn, Kiều cảm động và nhận thấy đây chính là mẫu người đàn ông mà mình mong muốn

Trong khi đó, ông Sáu cũng bắt đầu băn khoăn về cách hành xử của bản thân với cha con Năm Tỏn. Nghĩ lại, ông cảm thấy mình có chút quá đáng và chia rẽ đôi trẻ là chuyện ông cũng không đành lòng. Bế tắc, ông Sáu quay qua đổ lỗi cho ông Năm Tỏn, rằng bạn già bao năm mà không hiểu ý ông, biết ông hay nói quá mỗi khi nóng giận nhưng vẫn cứ để bụng để rồi cớ sự ra ngày hôm nay, tình bạn như vậy rõ ràng từ lâu đã không chắc chắn rồi

Tuy nhiên ông Sáu không cần phải băn khoăn quá lâu khi ông Bảy nhanh chóng tiết lộ tin tức Năm Tỏn đã tìm một cô gái khác cho con trai. Dù bản thân vốn đã có ý định gả đứa con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang giống hệt mình cho một người xứng đáng hơn nhưng khi biết hành động của ông Năm thì ông Sáu lại mắng ông bạn già là loại “vô hậu” .


Bình luận

Tin cùng chuyên mục