Phim
Sui gia khắc khẩu tập 34: Giang hồ kéo tới nhà “Sáu Bảnh” Hoài Linh tìm Thuý Diễm đòi nợ trong “Sui gia khắc khẩu”
Lộc kể cho bà Tám và Xuân chuyện bắt quả tang Chanh hợp tác với hai lái buôn giả mạo Bà Tám vẫn chưa thể tin một cô gái trông có vẻ hiền lành như Chanh lại đi lừa đảo người khác như vậy. Sự việc khiến bà Tám chạnh lòng khi từng tuổi này vẫn còn nhìn lầm người và hối hận vì đã không nghe lời con cái.

Thoa và bọn giang hồ kéo tới nhà ông Sáu Bảnh tìm Xuân đòi nợ, tuyên bố con gái ông đang nợ họ 300 triệu, bỏ lại lời hăm dọa rồi ra về. Thấy sự tình không ổn, ông Sáu lập tức gọi điện thoại kêu Xuân về hỏi cho ra lẽ. Khi ông Sáu truy hỏi, ban đầu Xuân vẫn chối, cho tới khi ông Sáu làm dữ thì cô mới thú nhận.

Ông Năm bày sẵn bàn nhậu rồi rủ con trai cùng cạn ly.  Khang đòi rủ thêm Phúc nhưng ông Năm không chịu, gọi Kiều mang rượu ra rồi hai cha con cùng uống, nhưng thật ra ông Năm có ý đồ chuốc say Khang. Khi Khang tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra mình đang nằm cạnh Kiều thì đã muộn. Kiều khóc lóc đòi Khang phải chịu trách nhiệm, ông Năm sẵn trớn ép Khang phải nhanh chóng cưới Kiều

        

Trong khi đó, Nam đề nghị An nói cho ông Năm biết chân tướng cái thai trong bụng Kiều nhưng cô không muốn nói bởi vì sợ nói mà họ không tin. Được Nam động viên, An chủ động tìm ông Năm nhưng đúng như dự đoán, An nói mà ông Năm không tin, càng thuyết phục thì ông Năm càng đinh ninh là cô có ý đồ phá hoại.

Mắc một món nợ lớn nhưng Xuân lại âm thầm chịu đựng, không dám nói cùng ai. Được ông Sáu động viên, cô chấp nhận thú thiệt với chồng. Tức giận vì sự nông nỗi của vọ mà mất đi số tiền lớn nhưng vì Xuân đang mang thai, Lộc cũng không dám nặng lời. Theo lời ông Sáu, cả hai vợ chồng tập trung vào chuyện trả nợ. Vợ chồng Lộc bắt đầu tìm Thoa để thương lượng nhưng cô ta chẳng những không thông cảm cho Xuân mà còn hăm họa nếu họ không trả thì quyết không để yên

        

Dù phải cật lực kiếm tiền trả nợ nhưng điều mà vợ chồng Lộc lo sợ chính là chuyện đến tai bà Tám Điệu. Ông Sáu cho rằng nên chủ động báo cho bà Tám biết, nếu đợi chủ nợ kéo tới thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Dù vậy, nghĩ tới hậu quả, khôn lường, vợ chồng Lộc vẫn đồng lòng giấu giếm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục