TV Show
Huỳnh Mến rơi nước mắt chia sẻ nỗi ám ảnh thấy người nghèo lục thùng rác kiếm đồ ăn
Chứng kiến người nghèo lượm đồ ăn từ thùng rác, Huỳnh Mến đã ám ảnh vì không giúp đỡ được gì cho họ. Vì cảm thấy có lỗi nên nữ biên đạo đã dựng cho học trò một tiết mục mang đến nhiều xúc cảm cho các giám khảo và khán giả.

Mở màn, hai thiên thần nhí Thanh Thư – Thanh Thiện đến từ lớp Siêu Sao Nhí của cô giáo Huỳnh Mến – Tố My mang đến tiết mục Belly dance và Jazz. Lần này hóa thân thành hai nàng tiên cá, hai bé mang đến điệu nhảy hết sức dễ thương làm các giám khảo cười không ngớt. Ngoài lời khen hai bé dạn dĩ trên sân khấu, giám khảo Đại Nghĩa còn phát hiện các bé nhảy không đều nhau. Còn giám khảo Việt Hương thì “dễ dãi” hơn, cô thấy hai bé  “không quên bài mà lâu lâu bỏ nhẹ vài động tác”.

Đối đầu với Anh Thư và Thanh Thiện là bé Thảo My đến từ lớp Mây Ngũ Sắc của HLV Quốc Đại – Phạm Lịch. Cô bé tạo hình ấn tượng trong bộ đầm trắng và bịt mắt lại, thể hiện điệu múa đương đại. Giám khảo Đoan Trang đánh giá cao màn biểu diễn của Thảo My, tuy nhiên cô thấy cô bé cần giữ sức để tránh trường hợp đuối sức ở cuối bài. Giám khảo Việt Hương cảm thấy kỹ thật của cô bé quá tốt và làm cô nổi da gà.

Màn biểu diễn đầy sức hút giữa 2 tông màu đen trắng của Thảo My đã giành chiến thắng trước hai bé Thanh Thư – Thanh Thiện.

Thành viên tiếp theo của lớp Mây Ngũ Sắc là Trung Hậu khoe giọng hát ngọt ngào trong trích đoạn Tân cổ Giao duyên. Giám khảo Việt Hương và Đoan Trang nhận xét chất giọng cậu bé tốt, vang và sáng, tuy nhiên cần phải kiểm soát được nốt nhạc, nhất là với cải lương.

Đến từ đội Siêu Sao Nhí, cậu bé Đức Thanh có màn tranh tài với Trung Hậu qua ca khúc Tình ca – Thương ca tiếng Việt. Tiết mục được dàn dựng công phu nên cả giám khảo Việt Hương và Đại Nghĩa đều nhận xét như một tiết mục hoành trành cho chung kết. Đi sâu phân tích về chất giọng của cậu bé, Đoan Trang cho biết cậu bé không bị chìm giữa số đông múa phụ họa, và rất có tố chất ngôi sao giống với anh Bo Đan Trường.

Với màn thể hiện bản lĩnh, Đức Thanh đã may mắn bước vào vòng tiếp theo của chương trình và Trung Hậu phải tạm chia tay Thử tài siêu nhí mùa 3.

Phương Trinh – chiến binh của đội Phạm Lịch – Quốc Đại thể hiện khá thành công bài nhảy Jazz Tây Ban Nha với phong cách tự tin, thần thái và xinh đẹp. Đoan Trang xúc động chia sẻ: “Con làm cho cô rất xúc động bởi cô biết con từ lúc con nhỏ xíu, bây giờ cô thấy con rất chững chạc trên sân khấu, thể hiện đam mê rất lớn trong chính bản thân mình. Tụi con tập luyện và tham gia những cuộc thi như thế này mang đến cho cô năng lượng tích cực”. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng góp ý những bước chân của cô bé nên chậm lại và bén hơn nữa, đặc biệt là phải giảm cân để mỗi bước nhảy được linh hoạt, uyển chuyển hơn.

Gia Huy – Nhất Phương đối đầu với Phương Trinh trong bài nhảy đương đại. Học trò Huỳnh Mến – Tố My mang đến một thông điệp ý nghĩa về tình bạn giữa bé gái mồ côi và cậu bé con nhà giàu. Giám khảo Việt Hương cho biết cảm nhận đầu tiên của mình là hai bé quá xinh đẹp, cô còn hài hước hỏi hai bé “bố mẹ ăn gì mà sinh hai đứa đẹp như vậy chỉ tui để năm sau đẻ đứa con trai”. Giám khảo Đại Nghĩa chân thành nhận xét câu chuyện hai bé mang đến cho mọi người thấy là cuộc đời này còn nhiều điều đẹp đẽ, những câu chuyện trong sáng, bình dị.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng cho học trò, Huỳnh Mến rơi nước mắt cho biết có lần cô đi ngoài đường và thấy người lục thùng rác kiếm đồ ăn. Tuy nhiên cô đã không có một hành đồng gì nên cảm thấy bản thân có lỗi và luôn luôn ám ảnh. Bài dựng này được làm ra để nhắc nhở bản thân cần phải tốt hơn nữa. Trước những chia sẻ xúc động của Huỳnh Mến, giám khảo Việt Hương an ủi không nên buồn bởi có những điều không phải một mình làm hết được. Nhiều khi em lực bất tòng tâm nên đừng buồn nhiều.

Thể hiện thành công bài múa của mình, Gia Huy – Nhất Phương bước tiếp vào vòng trong, còn bé Phương Trinh phải nói lời tạm biệt chương trình.

Nhật Minh – học trò Tố My – Huỳnh Mến thể hiện ca khúc Vì đâu với thông điệp bảo về rừng, môi trường sống và thiên nhiên hoang dã. Giám khảo Việt Hương nhận xét giọng hát của cậu bé không “trầy trật” nhưng tiết mục lại dàn dựng quá dàn trãi. Đoan Trang cũng nhận thấy cậu bé sở hữu chất giọng sáng, tiềm năng, có độ rền và có chất rock trong đó.

Đối đầu với Nhật Minh là Bảo Hưng, chiến binh từ lớp Mây Ngũ Sắc của HLV Quốc Đại – Phạm Lịch. Cậu bé tiếp tục thể hiện khả năng chuyên trị các ca khúc dòng nhạc đương đại trong tiết mục Đá trông chồng. Giám khảo Đại Nghĩa khẳng định tiết mục của Bảo Hưng hoàn hảo cả phần nghe lẫn phần nhìn. Giám khảo Đoan Trang nhận thấy cậu bé “thần lực như ca sĩ chuyên nghiệp, tương lai rất rộng mở”.

Hai tiết mục với hai phong cách khác nhau nhưng đều ấn tượng khiến ban giám khảo đau đầu trong việc chọn lựa thí sinh bước tiếp. Và chiếc vé may mắn đã thuộc về bé Bảo Hưng.

Hai chị em song sinh Anh Thy – Bảo Thy mang đến tiết mục sôi động trong điệu nhảy Jazz với hình tượng nàng hề đáng yêu. Những động tác khó được hai bé thực hiện nhuần nhuyễn và biểu cảm khuôn mặt rất thần thái. Đối đầu với hai học trò của Phạm Lịch – Quốc Đại là bé Bảo Châu từ lớp Siêu Sao Nhí. Cô bé trình diễn bài múa dân gian đương đại. Và dù được dàn dựng đẹp mắt nhưng trước sự đặc sắc của “song Thy” ở lớp Mây Ngũ Sắc, cô bé Bảo Châu phải dừng bước.

Sau vòng giáp đấu, có 9 thí sinh đến từ hai lớp bước vào vòng trong, tuy nhiên 3 vị giám khảo đã quyết định cứu thêm 4 thí sinh nữa, gồm: Trung Hậu (học trò của Quốc Đại – Phạm Lịch), Bảo Châu, Nhật Minh và Minh Vy (học trò của Huỳnh Mến – Tố My).

 Như vậy, đến với vòng Tài năng tỏa sáng,  lớp Mây Ngũ Sắc của Quốc Đại – Phạm Lịch gồm 8 chiến bình: Ngọc Hà, Gia Hân, Phương Nhi, Trung Hậu, Thảo My, Bảo HưngAnh Thy – Bảo Thy. Lớp Siêu Sao Nhí của Huỳnh Mến – Tố My gồm 7 thí sinh: Đức Thanh, Phương Tú, Gia Huy – Nhất Phương, Bảo Châu, Nhật Minh và Minh Vy.

Tập tiếp theo của chương trình được phát sóng vào 21h thứ bảy ngày 15/12 trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục