TV Show
Chiêu lừa bán lại vé xe giả ngày giáp Tết
Nhắc đến những chuyện lừa đảo tại bến xe cùng những chuyến xe đò đường dài, người ta quen nghĩ tới tệ nạn móc túi, bán hàng rong theo kiểu chèo kéo hoặc các tài xế xe dù lừa sang khách để lấy tiền cao v…v… Khi các cơ quan chức năng đã mạnh tay dẹp bỏ các tệ nạn đó, thì lại xuất hiện 1 chiêu trò lừa đảo khác cũng diễn ra tại bến xe khách và tinh vi không kém.
Vì gần Tết nên các nhà xe thường xuyên hết vé là chuyện xưa nay rất bình thường nên vợ chồng anh chị Tư tranh thủ ra bến xe sớm để có vé về quê trong chiều 18 tháng chạp

Trong lúc ngồi chờ chồng mình vào trong bến mua vé, chị Tư nhìn ngó xung quanh thì thấy có 1 người phụ nữ mặc áo bà ba, tay quẩy túi xách đen, dáng vẻ chân chất lắm, cô ấy đi lại phía người đàn ông đang đứng cầm xấp vé xe, đang dựa người vào chiếc xe khách. Vì ở ngoài bến xe lúc đó khá vắng, nên những gì họ nói chị Tư đều nghe hết. Chị nghe được rằng nhà có mỗi 2 mẹ con, năm nay tính 3 người về quê ăn Tết thì con rể cô ấy đột xuất đi công tác xa, con gái cô lại có dấu hiệu sanh non, nhà không còn ai khác nên buộc lòng cô phải hủy vé để ở đây chăm sóc cho con. Cận Tết rồi nên vô quầy vé thì họ giải quyết lâu quá nên cũng muốn ra tận xe để bán lại trực tiếp cho tài xế nhưng tài xế xe lại không nhận thu lại.

Nghe xong câu chuyện ấy, chị Tư tội và thương cảm cho người phụ nữ đó, năm nào ở ngoài bến xe cũng có mấy chuyện tương tự như thế này, người thì muốn về lại không có vé, người thì có vé nhưng về không được.

Người phụ nữ với vẻ ngoài chân chất đó tiến lại băng ghế đá ngồi cạnh chị Tư. Chị Tư quay qua bắt chuyện và biết thêm là cô ấy là đồng hương với mình. Lúc ấy, chị Tư có nghĩ thoáng qua là nếu anh Tư vào trong mua không được vé, chị nhất định sẽ mua giúp cô ấy 2 vé xe này.

Một lát sau, anh Tư buồn bã quay trở ra vì quầy vé đã bán hết vé. Chị Tư lo lắng sốt ruột. Mai là đám giỗ ba của chị, chị không thể nào không về trong hôm nay để mai kịp phụ má cúng hết. Vừa hay, chị chực nhớ tới 2 tấm vé cũng về Cà Mau của người phụ nữ ngồi cạnh nên lật đật quay qua hỏi thăm.

Cận Tết, vé xe đã hết, người phụ nữ hiền hậu này thì có việc nhà nên không về quê được đành nhượng vé lại với giá rẻ. Anh Tư nhìn thấy sự vui mừng hiện rõ trên mặt vợ mình vì sắp được về quê nên việc anh đồng ý mua lại 2 vé này cũng là điều dễ hiểu.

Anh chị Tư cứ nghĩ rằng hôm nay gặp may mắn, 1 công đôi chuyện, vừa giúp được người phụ nữ ấy vừa tiết kiệm được tiền, quan trọng hơn hết là có vé để kịp về quê đám giỗ ba và đón Tết. Tới giờ xuất bến, anh chị Tư cầm 2 tấm vé ra chiếc xe khách khi nãy thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Người đàn ông này khẳng định rằng vé xe mà không được mua trực tiếp tại quầy vé của nhà xe thì đều là vé giả hết.

2 tấm vé xe này là giả, người tài xế này là thật, vậy thì người tài xế ban đầu chị Tư bắt gặp đứng nói chuyện với người phụ nữ có câu chuyện thương tâm kia là ai?  Anh chị Tư liền trình bày lại mọi việc với ban quản lý bến xe. Họ nghe xong liền khẳng định vợ chồng anh chị Tư đã sập bẫy chiêu lừa bán vé xe giả luôn xảy ra vào những dịp nhu cầu đi lại của khách tăng cao như lễ, Tết.

Vậy người tài xế giả và người phụ nữ “đồng hương” đó có phải là đồng bọn của nhau? Chiêu thức chúng tiếp cận và lựa chọn con mồi để giăng bẫy lừa ra sao? Cùng đón theo dõi tập phát sóng “Chiêu lừa bán lại vé xe giả ngày giáp Tết” vào lúc 16h40 ngày 12/1 trên kênh THVL1 để có thêm kinh nghiệm cảnh giác cho mình và người thân, nhất là trong dịp trước, trong và sau tết, nhu cầu di chuyển bằng xe khách tăng cao.

Hãy đón xem Chuyện Cảnh Giác vào lúc 16h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1 để cùng nhau vạch trần những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của kẻ gian. Và nếu quý vị có gặp phải hay từng chứng kiến những vụ việc lừa đảo, hãy mạnh dạn chia sẻ về cho Ban Biên Tập chương trình thông qua email [email protected] để chúng ta cùng rút ra những bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé.!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục