TV Show
Lý Hùng bật khóc khi nhớ về người cha quá cố – NSND Lý Huỳnh
Khách mời của chương trình Khoảnh khắc rực rỡ số đặc biệt Mùng 2 Tết là diễn viên Lý Hùng. "Ông vua phòng vé" đã có những trải lòng về sự nghiệp diễn xuất của mình...
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Khoảnh Khắc RỰC RỠ'

Lý Hùng cho biết anh đóng phim từ lúc 12 tuổi, và khoảng khắc rực rỡ nhất của nam diễn viên đến vào năm 17 tuổi khi anh tham gia diễn xuất trong bộ phim đình đám Phạm Công Cúc Hoa: “Lúc đó tôi mới bước vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Tôi đi casting vai khác chứ không phải vai Phạm Công, vì lúc đó mới 17 tuổi thì làm sao đóng vai Phạm Công lúc lớn tuổi được. Nhưng sau đó đạo diễn Lưu Bạch Đàn đã quyết định giao vai Phạm Công cho tôi…”

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Thành công của vai diễn khiến Lý Hùng trở thành cái tên “bán vé” cho điện ảnh Việt Nam thập kỷ 1990 với các bộ phim “Nước mắt học trò”, “Người không mang họ”… Năm 2010, Lý Hùng sản xuất và đóng chính trong bộ phim lịch sử “Tây Sơn hào kiệt”. Vai diễn Hoàng đế Quang Trung đã mang về cho anh giải Mai vàng cao quý.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, đang đứng và trong nhà

Lý Hùng đã dành lời tri ân cho người cha quá cố NSND Lý Huỳnh, cũng chính là người đã dìu dắt anh bước vào con đường nghệ thuật, nam diễn viên bật khóc kể: “Ba đưa tôi đến phim trường từ nhỏ, đến khi trưởng thành cũng chính ba là người đưa Lý Hùng vào trường Điện ảnh. Cho đến ngày hôm nay thành đạt, Lý Hùng cảm thấy ông vừa là người cha, vừa là người thầy đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mình…”

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Lý Hùng trình diễn ca khúc Ngày Tết quê em gửi tặng khán giả

Khoảnh khắc rực rỡ – Nơi của những phút giây trải lòng và những câu chuyện về sự thăng hoa nhưng cũng đầy thăng trầm. Chương trình được phát sóng lúc 19h35 thứ năm hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục