TV Show
Sự thật đằng sau chiếc bông tai “bị rơi”
Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ việc tội phạm lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản bằng những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, khiến nhiều người mất cảnh giác, không kịp đề phòng. Ðáng chú ý là, các loại tội phạm kể trên đã không còn thực hiện hành vi theo cách thức mà chúng ta từng biết mà hoạt động theo ổ nhóm, lập kế hoạch, đóng giả, hóa trang thành những "vai" khác nhau để cùng thực hiện việc lừa đảo, khiến nạn nhân hoàn toàn rơi vào thế bị động, không thể chống đỡ.
6h sáng, công viên đông đúc người qua kẻ lại. Ai đến đây cũng để tập thể dục bảo vệ sức khỏe, chỉ có duy nhất một người phụ nữ đến đây vì mục đích khác.

Công việc của chị Phượng – nạn nhân trong tình huống là người mẫu ảnh nên buộc chị phải có 1 vóc dáng cân đối và khỏe mạnh. Nên dù có đi làm về khuya cỡ nào, sáng mỗi ngày chị đều thức dậy rất sớm và ra khu công viên gần nhà chạy bộ. Chạy được 1 lát, chị ngồi nghỉ ngơi và có quen thêm được 2 người hàng xóm gần nhà đó là chị Đào và chị Cúc. Một vài câu hỏi thăm xã giao rồi mạnh ai làm việc nấy, chị Phượng cũng tiếp tục tập thể dục thì vô tình chị nhìn thấy 1 chiếc bông tai bị đánh rơi.  

Chị Phượng nhiệt tình trả lại chiếc bông tai cho người đã đánh rơi. Nhưng chị không ngờ rằng nguy hiểm sắp xảy đến với mình.

Sau khi giúp người phụ nữ nhặt lại chiếc bông tai, người phụ nữ này liền cảm ơn rối rít, trong lúc nói chuyện, chị Phượng vui mừng khi biết được người phụ nữ mới quen này cũng là hàng xóm của mình. Khoảng cách xa lạ giữa 2 người lạ mặt dần mất đi, chị Phượng trò chuyện cởi mở hơn. Nói chuyện được 1 lúc thì người phụ nữ mới quen bảo chị Phượng ngồi chờ để mình mời nước.

Thấy người chị mới quen có lòng, mình cũng nên có dạ, chị Phượng vui vẻ nhận lấy ly nước. Cũng chính vì sự cả nể này mà chị lại quên mất nguyên tắc an toàn là không ăn uống bất cứ thứ gì người lạ đưa cho mình.

Uống xong ly nước, chị đã không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, chị chỉ thấy đau đầu, tay chân lã ra và được đánh thức bỡi 2 người hàng xóm chị đã nói chuyện lúc đầu. Và rồi cũng là lúc chị Phượng phát hiện ra tài sản trên người của mình đã mất hết.

Hãy cùng đón theo dõi tập phát sóng “Chiếc bông tai bị rơi” vào lúc 16h40 ngày 08/03 trên kênh THVL1 để cùng theo dõi xem chị Phượng bị sập bẫy bỡi chiêu thức nào của kẻ lừa đảo quý vị nhé!

Hãy đón xem Chuyện Cảnh Giác vào lúc 16h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1 để cùng nhau vạch trần những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của kẻ gian. Và nếu quý vị có gặp phải hay từng chứng kiến những vụ việc lừa đảo, hãy mạnh dạn chia sẻ về cho Ban Biên Tập chương trình thông qua email [email protected] để chúng ta cùng rút ra những bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé.!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục