TV Show
Vứt xác trôi sông: Phải chăng cách các hung phạm gây án ngày càng man rợ hơn
Trong 2 tập phim mới nhất của chương trình Truy tìm bằng chứng phát sóng lúc 19h15 trên kênh THVL1, cả hai hung thủ đều phi tang xác chết bằng cách vứt sông.

Trong tập phim phát sóng ngày 16/08/2018, các trinh sát tiếp nhận một vụ án vô cùng đặc biệt. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị nhét bao tải trôi trên sông, cơ thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ ra tay rất dã man. Da mặt nạn nhân từ trán đến cằm và 2 vành tai đều bị biến mất. Hơn nữa nạn nhân chết trong tư thế không mặc quần áo, thái dương bị bể, trên cổ có nhiều vết cắt. Bước đầu xác định nạn nhân là phụ nữ từ 20 đến 25 tuổi, chết do chấn thương sọ não, đứt dây thanh quản, dứt động mạch cảnh.

Khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ ra tay rất dã man.  

Nạn nhân được xác định chết do chấn thương sọ não, đứt dây thanh quản, dứt động mạch cảnh. 

Vì xác chết đang trong tình trạng phân hủy mạnh nên các trinh sát cũng gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra danh tính của nạn nhân.

Sau nhiều suy đoán, các điều tra viên mở rộng khu vực điều tra và cuối cùng cũng xác định được nạn nhân là Lê Thị Yến Mỹ, tiếp viên tại một quán cà phê. Qua dò hòi và truy xét những người liên quan, các trinh sát kết luận nạn nhân có mối quan hệ không tốt với nhiều người. Trong đó, hai đối tượng có khả năng gây án vì tư thù cao nhất là bà Ngọc (giết người vì đánh ghen) và Trường (giết người vì hận tình).

Nạn nhân có thể bị giết vì đánh ghen hoặc bị giết vì hận tình.

Quay lại hiện trường phát hiện xác chết, điều tra viên suy luận hung thủ phải là người khỏe mạnh mới có thể dùng cách vứt sông, phi tang xác chết. Trong trường hợp này, bà Ngọc khó có thể tự thực hiện được. Bên cạnh đó, theo như khai báo và đã qua xác nhận, bà Ngọc có chứng cứ ngoại phạm trong thời gian nạn nhân bị giết. Như vậy, nghi phạm còn lại là Trường, người yêu nạn nhân.

Khám xét tại nơi ở của Trường, phòng được dọn vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn phát hiện được những dấu vết khả nghi. Bức tường được sơn lại để che dấu những vệt máu và phía sau nhà vẫn còn sót lại những chiếc cúc áo bị đốt dở. Qua xét nghiệm, vết máu tại phòng trọ và những chiếc cúc áo trong đống tro là của Mỹ.

Điều tra viên phát hiện những dấu vết khả nghi tại nơi ở của Trường.

Không thể chối cãi trước những bằng chứng quá rõ ràng, Trường cuối đầu nhận tội. Hắn khai báo vì bị nạn nhân nói chia tay nhiều lần nên nổi hận thù, ra tay sát hại.

Trường cúi đầu nhận tội trước những bằng chứng thuyết phục.

Trong vụ án xác trôi sông ở kỳ trước của chương trình Truy tìm bằng chứng, phát sóng ngày 9/8/2018, nạn nhân cũng bị chính người tình của mình sát hại. Tuy nhiên, hung thủ lại gây án bằng cách chích điện nạn nhân cho tới chết rồi phi tang xác. Thủ đoạn che giấu tinh vi, vụ án này cũng khiến các điều tra viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy tìm hung thủ.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục