TV Show
Nhân duyên chát đắng: Phi công trẻ giết người tình để cướp tài sản
Chương trình Phía sau một phiên tòa số mới nhất phát sóng trên Truyền hình Vĩnh Long 1 gửi đến khán giả câu chuyện “Nhân duyên chát đắng”, là câu chuyện về một người phụ nữ vì thiếu thốn tình cảm, tìm đến trai trẻ nên nhận kết cục đau lòng.

Hồng Diễm là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và giàu có ở Cà Mau. Dù có cô con gái ngoan hiền, hiểu chuyện nhưng chị vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, từ ngày chồng bỏ đi.

Một lần tình cờ ghé quán cà phê gặp bạn, Hồng Diễm gặp Quân – thanh niên chỉ hơn con gái mình vài tuổi. Cú va chạm bất ngờ giữa cậu phục vụ trẻ và người phụ nữ này đã mở đầu cho một mối nhân duyên “đắng”.

Sau lần chạm mặt đầu tiên, Diễm và Quân bất ngờ gặp nhau lần thứ 2 sau khi anh giúp chị lấy lại túi xách từ tay bọn cướp giật. Người phụ nữ đã lâu không người khác giới hỏi han, quan tâm đã nhanh chóng động lòng, rơi vào lưới tình của Quân. Vì muốn mẹ được vui và có người chăm sóc, bầu bạn, cô con gái tên Vy hết sức ủng hộ bà tìm kiếm hạnh phúc mới.

Diễm phải nhiều lần trả nợ thay cho Quân.

Từ ngày gặp Diễm, Quân đã thôi làm phục vụ quán cà phê, về chăm sóc cửa hàng cho “vợ”. Nhưng nào ngờ, Quân là một tên cờ bạc, nợ nần tứ phía. Nhiều lần, người phụ nữ này phải trả nợ thay người tình trẻ.

Không chỉ ăn bám chị Diễm, Quân còn lăng nhăng, “ngoại tình” với một cô gái trẻ tên Phượng. Sau khi Diễm biết chuyện, cuộc tình “phi công – máy bay” giữa hai người kết thúc.

Quân lăng nhăng với tình trẻ và bị bà Diễm bắt gặp.

Sau vài tháng không gặp nhau, Quân đến tìm Diễm để cầu xin sự tha thứ. Chị nào biết được rằng, thanh niên này ở với tình trẻ không được cho tiền, không được cung phụng nên nhanh chóng đường ai nấy đi. Diễm cũng không thể ngờ, ngay sau đêm đầu tiên trở lại bên nhau, chị trở thành nạn nhân của một vụ giết người cướp của. Quân vì thiếu dân vay nặng lãi 30 triệu đồng mà nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu thương mình, có ơn với mình.

Quân cầu xin Diễm tha thứ.

Quân ra ray sát hại bà Diễm để cưới tài sản.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo có dự mưu từ trước, tính toán cụ thể, ra tay tàn độc chứ không phải bột phát. Bị cáo là thanh niên trưởng thành đủ sức khỏe và khả năng để tự nuôi sống bản thân vậy mà bị cáo không chăm lo làm ăn lại ra tay tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì tiền. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo còn quanh co chối tội và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hội động xét xử nhận thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo vì vậy Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đình Quân 5 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.

Chương tình Phía sau một phiên tòa, chủ đề “Nhân duyên chát đắng” được dàn dựng dựa trên câu chuyện thực tế về một vụ án mang xảy ra tại Bình Dương. Thấy chị P.H.D.T quá si tình lại giàu có, thanh niên tên Thuận đã nảy sinh ý định giả vờ yêu rồi thừa cơ giết người tình để chiếm đoạt tài sản.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục