TV Show
Nuôi hận mẹ bị đánh, con trai đâm chết cha dượng
Trong cơn tức giận, Hiếu vô tình đâm chết cha dượng vì bạc đãi mẹ. 9 năm tù cho hành động bộc phát, Hiếu vào tù khi chưa kịp nhìn thấy đứa con đầu lòng chào đời.

Cha mất sớm, mẹ Hiếu – bà Phượng đi bước nữa với người đàn ông cùng xóm, Hiếu cũng có gia đình riêng. Nhiều năm chung sống, bà Phượng chăm lo chu đáo cho 2 đứa con riêng của chồng (ông Đạt). Gần một năm nay, bà bị bệnh không thể đi làm, kinh tế gia đình giảm sút. Thu nhập giờ đây chỉ phụ thuộc vào tiền chạy xe ôm hàng ngày của ông Đạt nên thiếu trước, hụt sau, mâu thuẫn cũng từ đó mà ra.

Không biết mẹ ruột và cha dượng đang gặp khó khăn, Hiếu sang hỏi mượn tiền để sửa sang quán nước. Bà Phượng đồng ý với con, không may lúc đó ông Đạt về đến. Trong tình trạng say xỉn, ông càm ràm vợ về chuyện không có tiền đóng học phí cho mấy đứa con riêng của ông. Thấy vậy, Hiếu từ chối số tiền mẹ đưa, vội về.

Vài ngày sau, Hiếu thấy vợ hối hả chạy về nhà, kể chuyện mẹ bị cha dượng đánh, đứa con trai vô cùng tức giận tức tốc chạy đi tìm mẹ. Gặp con giữa đường, bà Phượng sợ con lo lắng nên đành nói dối rằng ông Đạt la rầy, đánh đòn đứa con út, bà can ngăn nên vô tình bị đánh trúng.

Một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa, hàng xóm lời ra tiếng vào, bà Phượng không giấu được nữa đành thừa nhận, gần đây ông Đạt hay chè chén về kiếm chuyện chửi mắng, đánh đập. Vợ chồng Hiếu khuyên mẹ về sống chung nhưng bà từ chối với lý do không muốn làm phiền con. Nhưng thật ra bà sợ, bởi ông Đạt từng hăm rằng nếu bà đi sẽ sang nhà Hiếu giết hết gia đình.

Hai vợ chồng Hiếu nhiều lần khuyên mẹ về sống chung.

Mâu thuẫn ngày càng tăng, khi cha dượng không lo làm ăn, ngày ngày nát rượu. Ông Đạt đòi tiền vợ để trả nợ, nghe bà Phượng nói nhà không còn tiền, ông liền đổ lỗi cho rằng vợ giấu tiền, lén lút đưa con riêng rồi mỉa mai, đay nghiến. Hiếu nghe được lời qua tiếng lại với cha dượng, tức giận ông Đạt mang dao ra dọa chém.

Ông Đạt dọa giết con riêng của vợ

Sau ngày đó, Hiếu không sang nữa. Nhớ con, nhà sẵn có mấy trái ổi chín, bà Phượng đem qua thăm. Vừa vào tới nhà con trai, ông Đạt nồng nặc mùi rượu cũng theo đến, không ngừng la lối, chửi bới, bà đành ngậm ngùi ra về.

Ngày định mệnh, khi được vợ báo đang mang thai đứa con đầu lòng. Hiếu vui quá quên hết mọi mâu thuẫn, tức tốc sang nhà mẹ. Hiếu vui vẻ mời mẹ chiều sang nhà ăn tiệc mừng, ông Đạt nghe thấy liền ngăn không cho bà đi. Hiếu và cha dượng lại cãi vã, ông Đạt vớ lấy khúc cây, rượt đánh túi bụi vào người Hiếu. Quá tức giận, Hiếu vào nhà lấy dao ra thủ, ông Đạt vẫn tiếp tục nhào vô đánh. Nhẫn nhịn quá nhiều lần, đến khi tức nước vỡ bờ, Hiếu nhắm mắt làm liều, nhát dao trúng ngay ngực, khiến cha dượng tử vong tại chỗ.

Dù không cố ý giết người nhưng cơn tức giận không kiểm soát ấy đã khiến Hiếu nhận án 9 năm tù. Bỏ lại mẹ với chữ hiếu chưa làm tròn, bỏ lại người vợ trẻ đang mang thai, vì rượu mà một tổ ấm nhỏ hạnh phúc tan nát, cũng vì rượu mà những người thân trong gia đình lại ra tay sát hại lẫn nhau để rồi nhận tấn bi kịch hôm nay.

Nội dung câu chuyện được tái hiện trong chương trình Phía sau một phiên tòa với chủ đề Lối rẽ nghiệt ngã được phát sóng lúc 19h15 ngày 22/08 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục