TV Show
Ca sĩ thần tượng: Trấn Thành gọi điện cho Hari Won vì Phương Thanh định “chiếm đoạt” mình
Tuần trước Vòng hóa thân với 5 thí sinh: Trúc Ly, Bảo Toàn, Văn Tâm, Vĩnh Phúc và Cẩm Tiên đã cống hiến những màn trình diễn ấn tượng, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Tuần này chương trình tiếp tục với 5 thí sinh còn lại cũng “nặng ký” không kém, đó là: Minh Hoàng, Tiểu Thúy, Tuấn Phương, Ngọc Tuấn và Trung Tín.

Mở màn cho tập 16, Minh Hoàng xuất hiện mới mái tóc bổ luống huyền thoại của anh Bo Đan Trường và thể hiện bản hit Đi về nơi xa. Màn trình diễn được khán giả ủng hộ nhiệt liệt, đến mức Trấn Thành đưa ra nhận xét: “Không thể tưởng tượng được, nhắm con mắt lại nghe y như Đan Trường đang hát. Mà đây là phiên bản Đan Trường có cập nhật, hát không như cũ mà hay bẻ nốt. Tui là bạn thân đi show với anh Đan Trường, tui xác nhận những cái nốt bạn phiêu là của Đan Trường thật”. Nam giám khảo còn khen vẻ ngoài và cách trình diễn của Minh Hoàng: “Đường dẫn đến ngôi vị quán quân đang rộng mở, đi cách nào là tùy em”.

Phần thi thứ hai được MC Nguyên Khang giới thiệu là “ứng cử viên của ngôi vị quán quân” – thí sinh Tiểu Thúy với màn hóa thân thành danh ca Giao Linh trong ca khúc Dấu chân kỷ niệm. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét đây là một màn trình diễn an toàn, tuy Tiểu Thúy thể hiện những “chữ ký” của danh ca Giao Linh nhưng BGK lại không quá hào hứng. Lý giải điều này, nam đạo diễn cho rằng, Tiểu Thúy thiếu đi những cảm xúc để có thể tiếp cận với khán giả.

Giám khảo Trấn Thành thì nghiêm khắc hơn khi nhận xét Tiểu Thúy đang đi một bước “thụt lùi”: “Bạn đang bị áp lực từ chuyện giữ phong độ, nên bạn bị ‘over’, bạn ‘nêm canh hơi bị mặn’… Vừa rồi Thành không thấy bạn đặt trái tim mình để hát mà bạn dùng lí trí và kỹ thuật…”. Nam giám khảo gợi ý Tiểu Thúy hãy hát một cách thoải mái hơn, đừng nghĩ mình đang thi mà hãy tưởng tượng danh ca Giao Linh đang ở bên mình để có thể trình diễn tốt hơn. Tuy nhiên Trấn Thành vẫn hy vọng cô sẽ lấy lại được phong độ nếu được lọt vào vòng tiếp theo.

Thí sinh thứ 3 của đêm thi bước lên sân khấu là Tuấn Phương – với màn hóa thân thành ca sĩ Bùi Anh Tuấn trong bản hit Nơi tình yêu bắt đầu. Đây là một ca khúc đòi hỏi chất giọng cao và kỹ thuật, còn nhớ cũng chính Bùi Anh Tuấn đã làm nên tên tuổi nhờ ca khúc này, và hôm nay Tuấn Phương trình bày một cách thuyết phục và đầy cảm xúc, đặc biệt là ở những nốt cao. “Cái đêm gì thí sinh nào hát cũng hay hết vậy, rồi chấm kiểu gì?” – Nghệ sĩ Trấn Thành tỏ vẻ “bức xúc”. Nam giám khảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Phương Thanh còn dành nhiều lời khen ngợi cho Tuấn Phương.

Thí sinh tiếp theo là Ngọc Tuấn với màn hóa thân thành ca sĩ Mạnh Quỳnh trong ca khúc Nhẫn cỏ cho em. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Trấn Thành đã phải thốt lên: “Hay quá vậy ta!”. Cao trào xuất hiện ở giữa bài khi MC Nguyên Khang xuất hiện trong vai “Tuesday” giàu có, và “giật bồ” của thí sinh. Trước màn đóng MV siêu đỉnh này, nghệ sĩ Trấn Thành thừa nhận: “Lần đầu tiên tui thấy MC Nguyên Khang đẹp trai vô cùng! Bước ra thần thái uy nghi ngút trời, bữa nay tui mới phát hiện bạn tui (MC Nguyên Khang) có một nét đẹp MV”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam liền xen vào: “… chuyên đóng vai ‘tiểu tam’ đi giật bồ người khác”. Thật vậy, ở vòng thi trước MC Nguyên Khang cũng từng đóng vai tương tự trong màn trình diễn ca khúc Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều của thí sinh Vĩnh Phúc. Trở lại với màn thể hiện của Ngọc Tuấn, Trấn Thành dành nhiều lời khen về giọng hát tình cảm, chuẩn như bản “thu âm” của thí sinh. Giám khảo Phương Thanh thì dí dỏm nhận xét màn trình diễn của Ngọc Tuấn “như một ly nước cam hơi gắt một xíu”, mềm mại thanh ngọt lại là sẽ hay hơn.

Kết thúc màn nhận xét của BGK, MC Nguyên Khang tiến xuống và trao cho Phương Thanh chiếc nhẫn đạo cụ và “tỏ tình”: “Em nghèo không có nhẫn kim cương, tặng chị chiếc nhẫn chợ Kim Biên”. Phương Thanh giơ 2 tay lên và than phiền rằng: “2 tay 2 nhẫn rồi không biết đồng ý anh nào luôn! Mà người ta toàn tự đeo vô chứ không có hỏi ý mình, thiệt là ngang ngược.”

MC Nguyên Khang chia sẻ chỉ cần Phương Thanh “I do (tôi đồng ý)” là sẽ rước về liền, tuy nhiên nữ ca sĩ lại hướng về phía Trấn Thành: “Mà bây giờ tui không chịu Nguyên Khang mà chịu Trấn Thành, Trấn Thành có dám bỏ Hari Won lấy tui không?”. Trước tình huống này Trấn Thành liền nhanh trí lấy điện thoại ra gọi cho Hari: “Alo Heo ơi, có người định chiếm đoạt anh, em tính sao?”. Sự hài hước của BGK đã phần nào giúp giảm đi áp lực của các thí sinh và mang lại không khí hào hứng, thú vị cho đêm thi.

Cao trào của đêm thi là phần hóa thân thành danh ca Ý Lan của thí sinh Trung Tín trong ca khúc tiếng Pháp nổi tiếng Lavie en Rose. Trước phần trình diễn “duyên dáng” của nam thí sinh, giám khảo Trấn Thành lần đầu tiên bật dậy khỏi ghế, nhún nhảy và vỗ tay tán thưởng. Sở dĩ Trấn Thành phấn khích như vậy, là vì Trung Tín đã đáp lại lời thử thách hát một bài tiếng Pháp của nam giám khảo dành cho mình. Nam nghệ sĩ nhận xét Trung Tín đã giống đến 80% thần tượng của mình, tuy nhiên vẫn còn thiếu những dấu ấn đặc trưng của nữ danh ca. “Thánh thị phạm” liền trổ tài nhái giọng danh ca Ý Lan hát tiếng Pháp một cách điệu nghệ.

Khép lại đêm thi, giám khảo Trấn Thành khen ngợi: “Đây là đêm thi hay nhất lịch sử của chương trình Ca sĩ thần tượng mà tôi từng được xem”. Vì thí sinh nào cũng “hát tuyệt vời” nên Trấn Thành chia sẻ BGK đành phải loại thí sinh theo tiêu chí “người chưa có nhiều sự tiến bộ nhất, trong số những người đã tiến bộ rất rõ rệt”. Bất ngờ đã xảy ra khi BGK chỉ loại một mình Văn Tâm – thí sinh hóa thân thành ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời giữ lại 9 thí sinh còn lại để tiến vào vòng bán kết.

Những kịch tính của chương trình vẫn còn ở phía trước, đón xem Ca sĩ thần tượng mùa 3 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 để theo dõi ai sẽ là người xứng đáng giành giải quán quân mùa này nhé.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục